Mẹ chồng yêu cầu trả lại toàn bộ tiền vàng trong ngày cưới một cách thản nhiên.
Năm nay tôi 27 tuổi và đã kết hôn được 6 tháng. Cuộc sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn từ khi kết hôn, khác hẳn với thời gian ở nhà bố mẹ. Gần đây, tôi đọc tin về vụ trả dâu vì không còn trinh trắng và bị đòi lại tiền vàng hồi môn. Điều này làm tôi nhớ lại việc tôi cũng từng bị đòi lại tiền vàng, nhưng vẫn sống cùng nhà chồng, trong khi mẹ chồng tôi coi đó là điều bình thường. Để tổ chức đám cưới, tôi và chồng đã phải làm việc vất vả trong suốt một năm, nhưng bố mẹ chồng không hỗ trợ gì. Cuối cùng, chúng tôi phải vay mượn để tổ chức đám cưới giản dị và dự định dùng tiền mừng để trả nợ.
Dự định của chúng tôi không thể thực hiện vì mẹ chồng đã đòi lại hết. Ba ngày sau đám cưới, khi hai vợ chồng tôi dọn dẹp phòng, mẹ chồng đến và yêu cầu tôi giao lại vàng và tiền mừng cưới. Tôi rất ngạc nhiên và muốn phản bác rằng tôi đủ lớn để tự quản lý tài sản của mình, nhưng cuối cùng tôi đành im lặng và đưa hết cho mẹ chồng. Bà vui vẻ khen chúng tôi xử lý tốt hơn vợ chồng anh cả ngày xưa và nhấn mạnh rằng chúng tôi là một gia đình.
Để tránh làm chồng khó xử, tôi đã bỏ qua việc mẹ chồng đòi cầm hộ vàng và tiền mừng cưới. Sau 6 tháng, vợ chồng tôi đã trả nợ bạn bè và có chút tiết kiệm, định mở shop quần áo online. Tôi đã vay thêm tiền từ bố mẹ đẻ nhưng vẫn chưa đủ, nên đã đề nghị mẹ chồng trả lại 2 cây vàng mà bà đang giữ. Tuy nhiên, bà từ chối và nói rằng bà và bố chồng cần giữ số vàng đó để dưỡng già, mặc dù thực tế ông bà có tài khoản tiết kiệm khá lớn và lương hưu hàng tháng. Bà khóc lóc và nhất quyết không trả lại.
Tôi không hiểu tại sao mẹ chồng lại có thái độ như vậy với vợ chồng mới cưới. Có phải bà quá tham lam và thiếu hiểu biết không? Tôi cảm thấy buồn, tủi thân và ức chế lắm.



Source: https://afamily.vn/bi-me-chong-than-nhien-doi-lai-het-tien-vang-ngay-cuoi-20120308075139351.chn